Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Bản tin tổng hợp Thế giới Ngày nay trong thời khoảng 3 ngày 13-15/10/2026, được bắt đầu từ ngày 13/10, thời điểm đúng 6 tháng trước đây, ngày 13/5/2026 mục Thế giới Ngày nay mở đầu bằng phần dẫn nhập liên quan đến Thánh Mẫu Fatima sau đó đến LTXC, và sẽ được tiếp tục cho đến hết Tháng 10 là Tháng Đức Mẹ Mân Côi, một tháng cũng liên quan đến Thánh Mẫu Fatima, bởi Mẹ đã cố ý chọn hiện ra vào đúng ngày 13 mỗi tháng trong 6 lần liền từ 13/5 đến hết 13/10, một tháng có Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7/10, một lễ mà ngay từ đầu Thánh Giáo hoàng Piô V, Vị giáo hoàng đã kêu gọi thế giới Kitô giáo Âu Châu đoàn kết lại mới có thể kháng cự lực lượng của đạo binh Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh đang muốn xâm chiếm Âu Châu, và nhờ Kinh Mân Côi lực lượng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã thảm bại vào ngày 7/10/1571, do đó Lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày này đã được gọi là Lễ “Đức Mẹ Chiến Thắng – Our Lady of Victory”.
Phải chăng chính vì thế mà Thánh Mẫu Fatima đã chẳng những cố chọn để hiện ra 6 lần liền địa điểm mang tên là “Fatima”, bởi Fatima là tên đứa con gái út được cưng nhất của nhà “đại tiên tri” sáng lập một thứ đạo Hồi chủ trương sử dụng võ lực để canh tân xã hội, mà còn ở chính Fatima liên quan đến Hồi giáo này Mẹ còn tuyên bố vào lần hiện ra cuối cùng ngày 13/10/1917 rằng “Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi – Our Lady of Rosary”? Và phải chăng danh xưng “Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi” này có liên quan đến lời tiên báo của Mẹ ở cuối phần Bí Mật Fatima thứ 2: “Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng”, vì Mẹ đã từng được Giáo Hội tuyên dương là “Đức Mẹ Chiến Thắng – Our Lady of Victory”? Nếu quả thực đúng như vậy thì tại sao và ở chỗ nào?
Thật vậy, nếu bằng cuộc Vượt Qua của mình, Chúa Kitô là “giòng dõi người nữ” (STK 3:15) đã sử dụng gót chân của Người là “Thánh giá” để “đạp đầu” rắn quỷ, tức đã chiến thắng Satan cùng bọn ngụy thần quỷ quái của hắn, đã phá tan vương quốc của hắn trên trần gian này, thì “Đức Mẹ Mân Côi” chính là Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, Vị đã “đứng kề bên thập giá Chúa Kitô” (Gioan 19:25) để được thông phần vào Cuộc Vượt Qua chiến thắng của Chúa Kitô.
Thế nhưng Mẹ đã thông phần vào cuộc chiến thắng của Chúa Kitô Vượt Qua bằng cách nào, nếu không phải bằng tất cả tấm lòng Tỳ nữ Xin vâng (xem Luca 1:38) của Mẹ, nghĩa là bằng “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”, một Trái Tim “Đầy Ơn Phúc” (Luca 1:28), ở chỗ Mẹ chẳng những được “Thiên Chúa ở cùng” (Luca 1:28) ngay từ giây phút được hoài thai trong lòng thai mẫu của Mẹ với Đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, mà Mẹ còn ở với Thiên Chúa nữa bằng “đức tin tuân phục” (Roma 1:5) của Mẹ: “Em có phúc vì đã tin” (Luca 1:45).
Như thế, “Đức Mẹ Mân Côi” là “Đức Mẹ Chiến Thắng” bằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đầy Ơn Phúc của Mẹ. Đó là lý do để “cùng Mẹ chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô” (ĐTC Gioan Phaolô II – Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria đoạn 3) chúng ta cần phải đọc 10 Kinh Kính Mừng là Kinh nguyện chính yếu của Kinh Mân Côi, vì ngay câu mở đầu Kinh Kính Mừng là lời tuyên tụng Mẹ: “Kính mừng Đầy ơn Phúc” hay rõ hơn “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc”.
![]()

Trong 3 Mênh lệnh Fatima, chỉ có Mệnh lệnh “lần hạt Mân Côi” là được Mẹ Maria chú trọng nhất, vì lần nào hiện ra và trong cả 6 lần, không lần nào mà Mẹ không lập lại “Hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày – Pray Rosary daily”. Lời kêu gọi này bao gồm 3 điều chính theo ý của Mẹ:
1- Đức Mẹ muốn chúng ta là con cái của Mẹ “Hãy cầu – Pray” bằng lòng chứ không phải “Hãy đọc – Say” bằng miệng;
2- Mẹ muốn con cái của Mẹ “Cầu Kinh Mân Côi – Pray Rosary” chứ không phải “Pray Kinh Kính Mừng”, vì Kinh Mân Côi bao gồm cả Mầu Nhiệm Chúa Kitô, nhờ đó mới đúng ý nghĩa “cầu Kinh Mân Côi” là “cùng với Mẹ chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô” qua các Mầu nhiệm Mân Côi;
3- Mẹ để tùy nghi chúng ta “cầu kinh Mân Côi hằng ngày”, chứ Mẹ không xác định rõ hay ấn định số lượng là 1 chuỗi hay 1 tràng 3 chuỗi Kinh Mân Côi, nhưng phải là Kinh Mân Côi chứ không phải là Kinh Kính Mừng, nghĩa là có cầu Kinh Kính Mừng thì phải bao gồm Mầu Nhiệm Chúa Kitô nữa, tức là “cầu kinh Mân Côi hằng ngày” tối thiểu là 1 chục.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Kinh Mân Côi thường được gắn liền với hòa bình thế giới, như lời các vị Giáo hoàng kêu gọi, bao gồm cả chính vị giáo hoàng đương kim Lêô XIV của chúng ta: Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện với Kinh Mân Côi trong tháng 10, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay, trong đó có có “các linh hồn cần đến LTXC hơn”, nhất là liên quan đến chiến tranh chính trị, trong 3 ngày qua ở những đường kết nối thời sự tổng hợp sau đây:
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa